Xin. Đổi kiếp này… Nếu đổi được kiếp này, tôi xin hoá làm chim bay…
Em không phải vì thích ham chơi Hay kén chọn mà lười yêu đâu ạ…
Trong lịch sử bốn ngàn năm dựng nước Bao kẻ thù xâm lược Đất Nước…
Người biết cho chăng tuổi không mùa Từng đông băng giá vết thương xưa Vàng…
Em ơi! Hờn giận làm chi Tình mới đến, tình vội đi mất rồi Nhớ…
Này gã săn trộm Thôi đừng bắn nữa Vết thương ta máu đã phun trào…
Mãi chiều, tầu mới đến ga Xe lăn hớt hải, vội ra thăm mày Năm…
Có nỗi nhớ quấn quanh trong tâm trí Cứ tưởng rằng có thể xoá bỏ…
Ngủ yên nào, nỗi buồn ơi! Dậy mà chi để cho đời ủ ê Hãy…
Chiến tranh đã qua mấy mươi năm rồi Với bố hoà bình vẫn chưa trọn…