Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
Khi chưa có mùa thu Hoa phượng còn dang dở Bạn nằm xuống lưng đồi…
Rừng xanh chết trắng một thời Cây giơ xương trắng lên trời mà ghê Ve…
Anh rất nhớ một chiều trưa tháng Bảy Bụi che tay không thấy hết đường…
Hùng sống cùng tôi, Hùng chết ở bên tôi Khi tôi cõng Hùng tắt qua…
Mai kia mốt nọ anh về chơi Vườn ủ đêm dư, nắng mật ngời Thơ…
Lặng lẽ chiều nay Lặng lẽ mùa hè Sân trường vắng Và lòng tôi cũng…
01. BÀI THƠ: PHƯỢNG HỒNG Thơ: Huyền Thư Hè sang xác Phượng rơi đầy Tiếng…
Có lẽ thể thơ 5 chữ không còn xa lạ gì với các thế hệ…