Bạn có về thăm mảnh đất quê tôi? Vùng biển đảo bao núi đồi hùng…
Được gửi niềm tin vào trong cuộc sống Như thắp ngọn đèn sáng giữa đêm…
Tôi-người đàn bà quê mùa Đi gặt lúa trên cánh đồng mùa hạ Nắng rải…
Chốn địa linh tên gọi Bến Nhà Rồng Có phải đó nhà con rồng lãng…
Vẻ đẹp ấy chẳng phải từ gương mặt Như nắng mưa tỏa ánh sáng cầu…
Bởi mặt trời đổ lửa Hơi nước tạo thành mây Nên mây từ dạo ấy…
Cầu Phú Mỹ cong làn môi cô gái Vươn cao lên như đất với hôn…
Đường tình yêu mắt đến tim gần nhất Chạm mắt nhau là nhìn thấy tim…
Sông ủy thác cuộc đời mình vào núi Mới sinh ra cảnh sơn thủy hữu…
“Đak tô”, đồi núi điệp trùng Rừng thông – suối nước nóng, rừng nguyên sơ…