Thôi nhé em đi Như một cánh chim bay mất Phòng anh chẳng có gì…
Có một chiều nước mắt hóa thành thơ Khi em một mình. Công viên đầy…
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm! Tổ quốc bao giờ đẹp thế này…
I Em trẩy chùa Hương phía Giải Oan Mắt nghiêm màu Phật chật đò ngang…
Chương năm:Hóa thạch những dòng sông Những dòng sông quờ quạng tìm nhau Dưới đáy…
(Tiễn chân quân viễn chinh Pháp, kỉ niệm trăm năm Việt Nam đau khổ) Ánh…
Ngày Tết mải chơi tam cúc Không hay anh tới sau lưng Ghé lại gần…
Vắng anh tôi không khóc không buồn gặp anh tôi không thấy choáng váng nhưng…
Em biết anh không phải kẻ vô tình Nhưng chỉ vì phải mưu sinh vất…
Người ta bảo: em ơi đừng yêu lính Cứ đi hoài bỏ mặc đó em…