Rặng vải ven sông Đáy Um tùm bóng cuối xuân Sông cạn phơi lòng cát…
Xưa một chàng họa sĩ Có tranh và có nhà Bỗng đem lòng yêu quý…
Trận gió thu phong rụng lá vàng Lá rơi hàng xóm, lá bay sang Vàng…
Những mái ngói thẫm màu ủ một chút hồn xưa Con sinh ra – ấm…
Xuân ở lòng ta đã khác rồi Đâu còn ca ngợi cánh hoa tươi Như…
“Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận chẳng biết xa lòng có những ai“… (Phạm…
Đàn tôi đứt hết dây rồi Không người nối hộ, không người thay cho Rì…
Gửi anh N.H.C Có những đêm dài thức trắng đêm Viết thơ riêng gửi để…
Anh bỡ ngỡ trong chiều xuân nắng đẹp Người yêu nhau đầy đại lộ công…
Người con trai không mảnh vải che thân Như củ khoai trụi trần vùi trong…