Tháng ba thăm Hội Đền Hùng Đèo cao, đường dốc chập chùng núi non Dấu…
Đôi ta góp gạo nấu chung Nhưng mà khăng khít như vung vừa nồi Góp…
Nét văn hóa thường điển hình dân tộc Chiếc áo dài là y phục Việt…
Thăm vùng cam, bưởi Tân Uyên Nơi đây đất đã bén duyên bưởi đào Bờ…
Tôi viễn du nhiều chân trời mới lạ Vài cuộc hành trình xuyên suốt Việt…
Vẫn là Huế tĩnh lặng của ngày nào Khác Đà Nẵng khách Tây Tàu náo…
Hội thơ Lục bát năm nay Hưng Yên nô nức đợi ngày khai trương Đón…
Âm vang trống hội ngày thơ Nghe hồn non nước ngàn xưa vọng về Câu…
1. Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm Các anh từ Bắc vào Nam Cuộc…
Mẹ sinh tôi vào một đêm rằm mưa gió ngày xưa, Lúc chào đời đã…