Thương Em Thương cháy con tim Thương câu thơ tím Thương chiều ngẩn ngơ Thương…
Giọt nước mắt Mẹ ơi… Sao con không ngăn được Cứ chảy dài thấm cả…
Huế trầm tư sắc trắng phủ dòng Hương Sóng miên man vỗ mạn thuyền xuôi…
Rồi em về bên ấy phấn trắng phai màu bạc tóc mây sắc tím vương…
Chiều nay đi dưới hoàng hôn Nhìn dòng Hương chảy chợt buồn … nhớ ai!.…
Rồi đêm về ta cảm thấy lạnh lòng Bởi mùa đông có nhiều khi ma…
Ta lạc lối giữa vườn hồng tình ái Mộng trăm năm vương vải biết đâu…
Chiều lãng du chiều trống vắng mơ hoang chiều em ơi mùa đông về khoảng…
Ta lang thang đi tìm nửa tim mình Mỗi góc phố, con đường đều nguội…