Valentine này, chẳng có nến và hoa Không sô cô la, không quà như bao…
Chiều về rơi hoa nắng Nhè nhẹ gió heo may Con đường nằm yên vắng…
Có phải ngày lễ tình nhân Làm cho em má ửng hồng Khăn quàng giỡn…
Ngày Lễ Tình nhân đã đến rồi Riêng mình lẻ bóng kiếp đơn côi Đường…
Bầu trời dịu qua bóng mờ trăng hắt Nỗi buồn dâng tím ngắt cả chân…
Nắng tràn ngập bầu trời xuân ngọt dịu Thật quá xa… em có hiểu anh…
Mùa xuân đến muôn hoa đua sắc thắm Người rộn ràng hối hả đón xuân…
Biết lấy gì tặng em đây ? Một căn nhà nhỏ chứa đầy buồn đau…
Valentine này mình không ở bên nhau Anh có nhớ những gì anh đã hứa…
Valentine anh nhớ em không ? Sao anh không nhắn lấy một dòng ? Để…