Lâu rồi mình chưa gặp nhau Ơn giời, nên chẳng ốm đau bao giờ Buồn…
Sa Pa mây trắng là đà Ăn cơm gắp khói, uống trà hớp sương Kìa…
Tôi đi tìm búp sen hồng Thấy thuyền trên bến mà không thấy người. “…
Con đến Nam Đàn miền thắng tích Đường vào nhà Bác ngõ đầy hoa Ghế…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Tết không vào nhà tôi Tết đi qua trước ngõ Tim tôi tan nát rồi…
1 Chúng ta tụm năm tụm ba Họp hành, giễu nhau, uống trà, đọc thơ,…
Từ khi tôi biết em Tôi không còn được ngủ trọn đêm Cứ nửa đêm…
Nhà lá ba gian mát Đường đi rợp bóng dừa, Mái hiên lên khói nhạt…
… Chốn đi về của hồn thiên cổ… Mười con nhạn trắng về tha Như…