Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Lâu nay có một người du khách Gió bụi mang về xóm Ngự Viên Giậu…
Tết đến me tôi vất vả nhiều, Me tôi lo liệu đủ trăm chiều. Sân…
Những đám mây bay đi Tôi với người ở lại Cuốc kêu ngoài bến sông…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Hãy rót cho ta thêm cốc nữa đi Ngồi với bạn hôm nay làm ta…
Tết này chưa chắc em về được Em gởi về đây một tấm lòng Ôi,…
Đất quê cha tôi đất quê Đề Thám Rừng rậm sông sâu Con gái cũng…
Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa Giống mai chăng? …Cũng không biết nữa Đàn…
Uống xong ly rượu cuối cùng Bỗng nhiên chợt nhớ đã từng đầu tiên Uống…