Anh làm sao tắt ngọn gió ký ức vẫn thổi không sao nguôi được những…
Hệt như gương mặt em lần đầu ta bắt gặp Biển hừng lên màu kỳ…
Những buổi bình minh trôi chầm chậm Mùa đông ló rạng ánh hồng Ánh sáng…
Ừ, em hãy đi đi Với niềm vui và nỗi hân hoan choáng ngợp trong…
Thầy cô – nghe hai tiếng thân thương lũ trò, ra trường đều vấn vương…
Thơ: Hoanghoon Tình bạn cũ thời gian trôi luôn mới Vẫn nồng nàn một thuở…
Đừng anh nhé! Đừng gọi em thi sĩ Em yêu thơ nên chỉ viết đôi…
01. EM LÀ NỖI NHỚ ANH MONG Thơ: Tuyết Vân Em nồng nàn…khiến anh phải…
Mời các bạn cùng đến với những bài thơ hay viết về những “nàng thơ”…
Tổng hợp những bài thơ viết về kỷ niệm tuổi thơ, miêu tả những trò…