Một ước hẹn đã chôn vùi tang tóc Cánh chim trời xa mãi giữa lòng…
Tôi giờ cát bụi ngoài xa Tay trơ đầu nắng nhạt nhòa cuối mưa Tìm…
Vẫn biết chừ yêu nhau Mai rồi không yêu nữa Tình hôm nay đang nồng…
Kính dâng hương hồn từ mẫu ở quê nhà Chớm gió may lành lạnh Gió…
Biển ồ ạt phả gió vào đồng bãi Phả lạnh vào trời biếc giêng hai…
Là nước một dòng sông lớn Em cần chi giọt sương anh Là cỏ mùa…
Giờ đây phu trạm vừa đem Lá thư anh gửi mừng em lấy chồng Lá…
Anh chỉ là cái cớ cho em nỗi nhớ mong manh Chỉ là những phút…
Em ở miền Nam mây trắng bay Ðồng xanh bát ngát tóc vương đầy Mận…
Mũi Cà Mau: Mỏm đất tươi non Mấy năm trời lấn luôn ra biển Phù…