(Lời Huyền Trân Công Chúa từ biệt Thăng Long đêm trước khi về làm vợ…
Nơi ngày xưa bọn mình quen nhau Quán cũ đã thay màu sơn kí ức…
Giữa rừng núi trơ vơ doanh trại mọc Ngọn đồi xanh trọc lóc đất hoe…
Chúng tôi ngồi trên đảo Sinh Tồn Bóng đen sẫm như gốc cây khô cháy…
Bao năm đi giữa kinh thành Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi Cả…
Này chim Bay thật cao Tới rồi thật sao Đã bay qua dãy núi cao…
Điếu thuốc trên tay nhìn phía trời xa Giữa nghĩa trang người lính già không…
Bông ô môi rụng đầy trên lối vắng Chiều tan tầm anh lặng lẽ quay…
01. THU THÁNG MƯỜI Thơ: Triệu Phú Tình Tháng mười về hạt sương đêm còn…
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và không phải lúc nào cũng…