Và bây giờ mùa đông ở quanh em Hàng thông xanh phủ thêm rèm tuyết…
Đông về lạnh lắm em ơi Mẫu Sơn tuyết trắng đã rơi bao lần Thương…
Sáng nay Mẹ đã bỏ đi rồi Vĩnh biệt dương trần, thả giấc trôi Trả…
Người ta nhớ mùa xuân đầy nắng ấm Với mầu xanh trên khắp mọi con…
Cỏ hoa vàng đến cuối trời Không dưng mà hóa ra người lẳng lơ Tìm…
Có thành phố như giấc mơ im ắng. Đầy bụi bám. Một dòng sông phẳng…
Em hé cành cây xanh ngó lại cười nhau rộng mở hàm răng. Thu qua…
Từng bước từng bước thầm Hoa vông rừng tuyết trắng Rặng thông già lặng câm…
Mã Chiếm Sơn buông cương và ngẫm nghĩ Ngựa rung đầu hí lạnh giữa tàn…
Thư viết cho em nhòe nét mực Phên thưa sương muối cứ bay vào Núi…