Ta khát nhau Như cơn khát tháng Giêng Mạ già thèm ruộng ngấu Gió Xuân…
Tình yêu có tự bao giờ Mà em cứ đợi mãi chờ bóng ai Hoàng…
Nhờ ngọn gió-gửi nỗi nhớ tới anh Như mây trắng với trời xanh rời rợi…
anh đi qua mùa hạ giọt nắng tương tư chiều mưa khẽ thầm khúc hát…
Say say một cõi tình thơ Sông Tương, núi Vọng ai chờ đợi ai Muộn…
Một lần em đến thăm tôi Ánh mắt khao khát để rồi bỏ quên Lòng…
Tìm về… thăm lại chốn xưa Áo nâu guốc mộc nắng mưa một thời Mái…
Nắng vàng bờ suối chênh vênh Gió lơ ngơ đến Khói lềnh bềnh đi Hàng…
Nụ cười Ai giấu bùa yêu Mà tôi líu díu cả chiều đong đưa Nụ…
Ai đem Gió vuốt vờn cây Cầu vồng bẩy sắc… hong mây nồng nàn Bình…