Một sớm mai về Ngày vui thứ nhất Ta đi chân đất Mặc áo vải…
Ngồi nán lại ngắm trăng cùng với lão Khuya rồi khỏi ngại khách sang sông…
Anh thương binh về thăm nguyên quán Một bàn tay vĩnh viễn gửi sa trường…
Đôi mắt em như hạt nhãn lồng Tóc buông dài lạc mấy nguồn sông Duyên…
Ngoài ấy bây giờ chưa nắng lắm Nhiều hoa gạo đỏ nở bên sông Tháng…
Hôm qua có người quen về Huế đi chuyến tàu đêm ga buồn, mưa nặng…
Dừng lại quán lưng đèo uống rượu Một mình đối mặt với non cao Khói…
Tôi về, thuyền ngược nước sông Thu Thăm thẳm nguồn xa, núi mịt mù Mưa…
Tặng Cuồng Vũ Một mình ta uống rượu Trời nghiêng nghiêng mưa thưa Nhẩm từng…
Nhà em nhà anh cách hai con phố Qua ngã ba rồi sang ngã tư…