Tháng sáu về rồi thoáng buồn thoáng nhớ Trái tim xôn xao theo tiếng ve…
Em còn có nhớ hay không? Chuyến đò ngày ấy anh không muốn rời Thương…
Có nốt nhạc hôm nào Khéo xôn xao sợi nắng Giấu vài lời tĩnh lặng…
Anh chẳng thể nào quên được em đâu Hỡi cô gái của một thời xa…
Từng tờ lịch dần trôi đi mãi Thêm một ngày là phải cách xa Hôm…
Ta tìm về miền đất đỏ năm xưa, trên lối thân quen của bao ngày…
Đất nước thời mở cửa, Xưởng thợ bến tàu nằm bên đồng lúa. San sát…
Thu về mặc lại áo hoa Của ngày xưa ấy tấm quà mẹ cho Thu…
Chiếc nón bài thơ anh gửi cho em Tròn vành vạnh như vầng trăng quê…
Học trò con trai ma quỷ học trò con gái thần tiên thầy bắt thần…