Bâng khuâng nhớ một lối về Hoa vàng trước ngõ lời thề năm xưa Còn…
Chiến tranh qua đi rồi Chỉ còn vết hằn trong ký ức Của những chiến…
Giá mà, cái giá mà ơi! Làm ta đắng đót phải rơi lệ sầu Giá…
Nam mô Đức Phật Di đà Tiểu tôi chẳng dám ghẹo hoa cợt đùa Hôm…
Bao giờ ta gặp lại em Hỏi rằng em đã bớt thèm của chua Lẳng…
Mỗi lần về lại bến quê Nhìn hoa gạo trổ đỏ hoe cánh đồng Lúa…
Em đùa đổ tại vì thơ Để anh đọc được hoá mơ mộng nhiều Trải…
Em vẫn biết không được cùng anh Ngắm trăng khuyết đầu non cuối bãi Gió…
Mây Đoài trắng Gió đìu hiu Lênh đênh tiếng sóng Dập dìu, lênh đênh Kẻ…
Trường Sơn điệp trùng xây muôn ngọn Hồng Hà thao thức sóng phù sa Đất…