Cái sắc xuân sang thật diễm kiều Líu lo trao gởi mặn hương yêu Cành…
Bác đi mấy chục năm rồi Vẫn hoài vang vọng những lời Bác khuyên Trán…
(Viết cho Năm Thế giới Hoà bình) Người hát rong mù loà Đi trên đường…
những người chết trong đêm thân gãy nát óc chảy ròng trên gạch những các…
Gửi Trần Duy Phiên và Tiêu Dao Bảo Cự Nhớ chúng mày Xót xa như…
Nắng e thẹn dìu em từng bước nhỏ Hồn có buồn hơi thở cũng còn…
Chung tặng các văn thi hữu Riêng tặng Thanh Tâm Tuyền và Mai Thảo Tôi…
I. Ai biết Hải Phòng là đâu 1 Sinh ra tôi đã có Hải Phòng…
Trán Người cao hơn nghìn núi sọ Mặt Người mênh mông hơn niềm hư vô…
Gió lùa ánh sáng vô trong bãi Trăng ngập đầy sông, chảy láng lai Buồm…