Xin chào nhé một mùa xuân mới Ta cùng về trong hạnh phúc ấm êm…
Đôi ta lưu lạc phương Nam này, Trải mấy mùa qua én nhạn bay. Xuân…
Gã bạn thân đi xa Người bạn gái ở nhà đau ốm Lũ bạn quen…
Bây giờ tôi trông mỗi ngày có gạo ăn Không phải đủ no Chỉ cần…
Trích trường ca Làng tôi cũng có sông cùng núi Núi nhỏ, con sông chảy…
Ta sống với nhau sao cho tử tế Trời đã ban duyên kiếp thế gian…
Có khó gì đâu một nụ cười, Một lời tử tế thấy đời tươi. Chung…
Cố làm người tử tế Luôn nghĩ tốt về nhau Nếu như ta có thể…
Ai chả muốn được làm người tử tế Nhưng cuộc đời này nhân thế đổi…
Điếu thuốc trên tay nhìn phía trời xa Giữa nghĩa trang người lính già không…