Ngày mở ra đầy nắng Ấm áp bàn tay anh Trước dòng sông yên lặng…
Ngồi trên bãi cỏ Ngắt nụ hoa vàng Nghe con dế nhỏ Hát sầu mang…
Anh rất nhớ một chiều trưa tháng Bảy Bụi che tay không thấy hết đường…
Lửa cũng bừng lên đốt bóng cây Nghe trong xương lá hết một ngày Bóng…
Đà Lạt em đứng bên kia nỗi nhớ Anh như mây qua núi chẳng kịp…
Tôi giờ cát bụi ngoài xa Tay trơ đầu nắng nhạt nhòa cuối mưa Tìm…
Tìm trên gối sợi tóc dài Long lanh ngày tháng bay ngoài thiên thu Hỏi…
Xóa tôi nửa mặt cười buồn Với đêm về sáng ngọn nguồn ở đâu? Một…
Mẹ ẩn trong khăn bay về núi Con buồn đứng ngóng tiếng gà trưa Chợt…