Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Xin tặng cho những ai được diễm phúc còn có Mẹ Con sẽ không đợi…
1 Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng Bốn tiếng đập dập vùi số…
Ngỡ như người đã hát thay tôi ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát…
Các anh – những người Tháng Tám Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?…
Anh đến với đời tôi từ phút ấy Khi mười viên đạn Mỹ bắn trúng…
(Tặng Vũ Thư Hiên, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự) Xuân hổn hển ngực…
“Ðảng cho ta trái tim giàu Thẳng lưng mà bước ngẩng đầu mà bay” -Tố…
Nếu không muốn đi hết con đường… Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…