Ơ này cơn gió đi đâu? Từ từ ta gửi vài câu hỏi trời Rằng…
Trời nhan nhát nắng thênh thang gió Bông dã quỳ run ướt sũng sương Dãy…
Vườn xưa tình xanh ngát Nay đã hóa hoang sơ Nụ hôn vàng võ héo…
Men theo nỗi nhớ chơi vơi Tôi về chạm nắng tháng mười hai nghiêng Sông…
Xuôi vào dĩ vãng mùa trôi Cơn mưa nán lại cuối trời buồn tênh Nghe…
(Thân tặng Ly Khanh) Vì con quên cả thân mình Mẹ tôi tựa cánh lục…
Mơ màng một ánh trăng nghiêng Lặng nghe tiếng dế ru miền cỏ hoang Có…
Sương tan,ngày mới mơ hồ nắng Những làn mây trắng dặt dìu bay Hoa bưởi…
Em còn xanh cả đại dương Tôi hoang vu tựa khói sương mịt mùng Mơ…
Còn không chiều gió lao xao Để tôi về tiễn nắng vào hư không Trôi…