Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Em sẽ tập cho mình có thêm những thói quen Tập không anh, tập cho…
Em nhòa vào biển xanh trong Ơ kìa Mở mắt Cành rong thẫn thờ Lượn…
Đâu rồi kênh của ngày xa Trời xanh mây trắng ngang qua hững hờ Ngày…
Trời xanh mây trắng ngang đầu Dập dềnh sóng nước đôi câu thơ tình Bao…
Về Nam Định – Ta trở về đất Mẹ Thăm lại quê sau bao tháng…
Ngõ phố đây vắng em lâu rồi Mùa hoa thị đã vô tư trổ sắc…
Em hát điệu dân ca Mặn mà tình Xứ Nghệ Rằng qua cơn dâu bể…
Anh muốn về Hà Tĩnh lắm em ơi! Biển cá chết anh sợ rồi mẹ…
Anh ơi về Hà Tĩnh Thăm Hồng Lĩnh La Giang Trèo lên đỉnh đèo Ngang…