Sáng nay khách đến chơi nhà Con không chào hỏi làm cha thật buồn Cha…
Anh đi rồi ! Hồn em lạc một nửa Ngồi thẫn thờ bên song cửa…
Tuổi ba tư cũng đâu còn trẻ nữa Cũng muốn yêu cho có lứa có…
Nửa đêm thức giấc quờ tay Thấy giường trống trải mới hay một mình Thấy…
Lặng nghe tiếng sóng ru tình Trăng treo ngọn gió trúc đình sớm mai Sương…
Những nhớ, quên, quên, nhớ… cứ đầy vơi Như lắng lại trong ta cả bầu…
Thấy rét, u tôi bọc lại mền, Cô hàng cất rượu ủ thêm men, Mẹ…
Nếu hết yêu nhau rồi Mình đừng buồn anh nhé Chỉ có ngày lặng lẽ…
Anh đã tới chỗ ấy Đã gặp vầng trăng mươn mướt của anh Nó ngồi…
Ta về một bóng trên đường lớn Thơ chẳng ai đề vạt áo phai Sao…