Cũng có thể một điều gì khó nghĩ Khi một đời ta mõi mệt cuồng…
Chiều nay… đứng trước cổng trường Nhớ lại một thời đi học Lá me rơi…
SƯƠNG LỒNG GIỌT NHỚ “Đường tìm tri kỷ gian nan Tôi quên nhịp bổng nên…
Em lạc anh chốn chợ đời đông đúc Biển người dưng… trống ngực thúc tìm…
Xuân về trong mắt long lanh Mở ra muôn dặm trời xanh nắng vàng Xuân…
Hôm nay hai bẩy tháng bẩy (27-7 ) Khấn thầm tên tục bạn tôi Hai…
Đã bao mùa mưa nắng Trên chậu sành rêu phong Nhìn Cây từng lá rụng…
Em chẳng nhớ quen anh khi nào nữa Chỉ biết là tri kỷ ở trong…
Cảm ơn em người tình thơ tri kỉ Ru ta hoài mộng mị giữa trời…
Thu dịu mát về đây, Đã qua ngày oi bức. Chim đùa vui ríu rít…