Các bạn có thích mùa hạ không ..Nó không chỉ cho ta nhớ thời học…
Rời quê Ngậm quả bồ hòn Tôi đi về phía vẫn còn tình thương Gọi…
Quê tôi đất nghèo yên bình lắm Sau luỹ tre xanh khói lam chiều Tình…
Ngày đầu bé đến trường Lạ lẫm nhiều bạn nhỏ Mẹ bé cứ chỉ trỏ:…
Ngày ấy nhờ dậu mồng tơi Nên tôi có được khoảng trời riêng em Sáng…
Dáng nghiêng nghiêng cạnh bờ ao “Tàu dừa chiếc lược chải vào mây xanh” Quả…
Đến Hội chợ mùa Xuân Trời ngày Tết mát mẻ Xuất hiện ông Đồ trẻ…
Anh muốn về Hà Tĩnh lắm em ơi! Biển cá chết anh sợ rồi mẹ…
Giờ nầy trên quê tôi Chim muông bừng giấc sớm Mặt trời hồng tỏa ấm…
Chú là chú em Chú đi tiền tuyến, nửa đêm chú về Ba lô con…