Bâng khuâng nhặt chiếc lá vàng Làm sao níu được thời gian trở về? Cho…
Thu về nỗi nhớ miên man Người đi để áng mây làn ngẩn ngơ Mưa…
Chiều Bà Điểm xanh ngát Hàng cây gió rì rào Lá vọng vào nỗi nhớ…
Bích đào, đào đá, đào phai… Nụ ken chúm chím một vài cánh hương Nghe…
Lúng liếng à!… Lúng liếng ơi!… Vui gì để nắng thu rơi ngập ngừng Người…
Mời anh một miếng trầu cay Ăn vào cho đượm, cho say men đời Lá…
Anh trở về trường cũ nắng hè sang Trên lối mộng xanh hàng cây tỏa…
TUỔI TÌNH YÊU? Đừng than “yêu đã cũ rồi”. Muôn đời Yêu vẫn tinh khôi…
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về? Nấm mồ ấy không một lần hương…
Men theo nỗi nhớ chơi vơi Tôi về chạm nắng tháng mười hai nghiêng Sông…