Đêm mơ về lại ngày xưa, Cái ngày hai đứa mới vừa biết yêu. Rủ…
Tóc mềm hương nắng chiều quê Bờ sông rọi bóng vai kề sánh đôi Lời…
SƯƠNG LỒNG GIỌT NHỚ “Đường tìm tri kỷ gian nan Tôi quên nhịp bổng nên…
Ngậm ngùi ru ta Xanh đôi mắt ngọc Trời đêm huyền hoặc Em về trong…
Em ơi! Đừng khóc làm chi Phấn hương phai nhạt, còn gì cho nhau Không…
Giận em đập nát câu thề Nắng hồng rơi vỡ dầm dề mưa tuôn Bão…
Sao em không về cùng anh Gói câu Quan họ để dành í a Cầu…
Ủ men từ kiếp đào hoa Bây chừ chắt giọt cất ra rượu tình Nửa…
Bồng bềnh sắc áo thanh thiên Ai về tôi gửi tới phiên chợ tình Cô…
Chiều buồn níu áng mây trôi Kéo thời gian lại mà hồi tuổi xuân Tay…