Bầu trời dịu qua bóng mờ trăng hắt Nỗi buồn dâng tím ngắt cả chân…
Con đường nắng em đi bao lâu Trên vai đoá mây nào quên ngủ Từ…
Người ta nói: gương mặt con người là mảnh đất khám phá không bao giờ…
Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như (Nguyễn…
Khi em đến chắc tôi về xa lắm Mưa buổi chiều ray rức quá em…
Mùa thu ơi! Thầm lặng một vầng trăng Đêm nay lạnh rét run từng chiếc…
Làm sao tôi nhận ra cô bé ngồi kia! Chiếc én đình Vương Tạ Giữa…
Đêm tàn trăng vỡ vàng hoe Nhánh bần đom đóm lập lòe bến sông Lửng…
Trách ai đem bán vầng trăng Để cho chú Cuội chị Hằng bơ vơ Trách…
Em mãi gọi tên anh trong kí ức. Mà sao chẳng đánh thức được trái…