Tháng ba về nhẹ nhàng như làn gió Nụ nảy mầm chớm nở những cành…
Vói tay níu ánh trăng vàng Vói hoài không tới… dặm ngàn quan san Đuổi…
Em về bỏ lại dòng sông Để ai thức trắng muà đông năm nào Tình…
Tết Trung thu lại đến rồi Lòng dâng cảm xúc bồi hồi nên thơ Ru…
Đã bao mùa trăng khuyết lại tròn trăng Cha ở xa – vĩnh hằng nơi…
Anh chẳng thể nào quên được em đâu Hỡi cô gái của một thời xa…
Ủ men từ kiếp đào hoa Bây chừ chắt giọt cất ra rượu tình Nửa…
Tại Chùa Thiên Đức tối nay Trẻ em mười ấp nắm tay cùng về Nhìn…
Em vẫn biết không được cùng anh Ngắm trăng khuyết đầu non cuối bãi Gió…
Cớ chi tên gọi Vô Tình* Chuyện xưa có một cô mình dừng chân Mời…