Em nói với tôi về triết lí cuộc đời Về những điều cao siêu trong…
Ta ngồi, Trải mộng làm thơ Đêm rơi chầm chậm, Vu vơ nỗi buồn. Cơn…
Thời gian giọng khan khàn mà ngon như môi khởi dàn ham muốn. Đo thời…
Tôi đâu phải người làm nông Cày xong đánh giấc say nồng một hơi Chuông…
Đã lâu trăng cứ tuần trăng sáng Hoa cứ mùa hoa dậy sắc hương Phai…
Làm người dẫu khổ đến đâu Vẫn hơn làm chó gâu gâu tối ngày Dẫu…
dòng đời ta như con thuyền trôi mãi bước chân đi phải học biết bao…
Ai chả muốn được làm người tử tế Nhưng cuộc đời này nhân thế đổi…
Nếu ví nền văn học Việt Nam là một bầu trời đầy sao thì Tố…
Khi thầy về nghỉ hưu (Lá Me) Cây phượng già treo mùa hạ trên cao…