Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
1. tôi tuổi tỵ năm nay bốn mươi ba tuổi thường không có một đồng…
tôi hãy tưởng tượng một hôm tôi được ăn thịt tôi vui vẻ nói cười…
Những điều hôm nay có khi bỏ qua không nhớ Như ăn miếng cơm có…
Rồi tôi chỉ còn lại có một mình em Như thằng điên tự vẽ mặt…
Sân khấu không còn ai biết Khán giả đã bỏ về nửa chừng Người kéo…
Người này chết cha Tên là Nguyễn Văn Hẹ Tám tuổi Ăn sắn say chết…
Làm thế nào tôi đừng nhìn vào hai mắt em Làm thế nào không có…
Em ơi Thế này em ơi Tôi đã hôn em như một kẻ bị ma…
Bây giờ tôi trông mỗi ngày có gạo ăn Không phải đủ no Chỉ cần…