Bốn giờ… chưa thấy sương sa xuống. Thành phố đèn vàng vẫn sáng trưng. Người…
Hè rồi… Phan Thiết đỏ hoa vông, tôi ở xa xôi nhớ quá chừng! Nhớ…
Khi em ngủ, có anh ngồi, một bên, như vậy, suốt đời một em! Nói…
Ôi Thiên Nga! Thiên Nga bay trên hồ xanh lặng. Buổi mai chan hòa nắng,…
Mấy hôm nay không mưa. Tháng Năm đẹp như Thơ! Bắt đầu mùa Hạ mới,…
Vườn nhà tôi không rộng, đi hoài sao bao la? Con chuồn chuồn bay qua,…
Hôm qua ngồi với bạn dưới nắng chiều rưng rưng. Chưa phải là mùa Đông…
Buồn quá! Buồn ơi! Gọi mãi buồn. Bạn bè, sương khói tản muôn phương! Bà…