Ráng chiều đổ xuống lưng còng Áo nâu Mẹ nhuộm long đong một đời Cọng…
Cái cò mày đi ăn đêm Lời ru của Mẹ làm mềm nỗi đau! Dầu…
Mây buông lửng- chiều tà mọi nẻo Hòang hôn còn vương những sợi vàng Sương…
Chuyện xưa: – Người và Quỷ cùng nhau tranh đất Với bóng cây dưới ánh…
Trái Tim đàn bà Nhỏ nhoi như giọt nước… mà mênh mông biển cả Nhận…
Gập ghềnh đường dốc mòn dấu ngựa Đá chen trên đá xếp đứng, ngồi Sách…
Em mong bờ vai anh rộng mở Che bớt gió lùa những chiều đông Khi…
Dòng suối như dải lụa Những chiếc lá du thuyền Gió vờn làn nước biếc…
Lặng nhìn mây trắng lang thang Vẩn vơ bay dọc, bay ngang bầu trời Mây…
Nếu trải một nạn – qua được kiếp người Nếu uống một ly – hết…