Tháng ba Có người vợ cãi chồng, có người chồng bỏ nhà viễn xứ Tháng…
Lối về nhỏ căn nhà ta bé nhỏ Một tiếng guốc khua cũng đủ chật…
Này sẻ này những con đường chạy dọc ấu thơ những chiếc lông tiềm thức…
Hàng cơm nguội trầm tư đứng ngẩn phố hiện đại chiều dậy thì khoả sương…
Này mây trắng Ba Vì gọi ngàn tuổi bay này thành quách đá ong dẫn…
I. Giếng làng Không còn ai gánh nước giếng làng Tiếng gầu lịm vào bờ…
Đất nước đứng lên từ những mặt trống đồng Bước xuống phù sa châu thổ…
Tôi lại về dưới mái nhà rêu mốc thả trong mơ Qua những khu vườn…
Những cánh đồng châu chấu vừa hát lên cùng gió tháng Mười Chúng mang hơi…