Tài tri vô tự thị chân kinh (Mới hay không chữ chính là chân kinh)…
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau Anh đã chẳng buộc em bao tội…
Cỏ hoa vàng đến cuối trời Không dưng mà hóa ra người lẳng lơ Tìm…
Con mèo nằm thản nhiên trong mảnh thảm nhung góc nhà Nó bị xích như…
Cuồn cuộn mà im lặng Mặt đỏ lừ trong ánh sao trôi Sông Lô đi…
Ưu tiên gia đình liệt sĩ Mình mới được làm Ôsin Ngành than hiện đang…
Viết sau khi cháu là chủ tịch huyện, nhà bị cướp đêm, cháu bị thương…
Chẳng ai muốn làm hành khất Tội trời đày ở nhân gian Con không được…
Những năm chú ra trận Thím buồn vui một mình Thím bảo những năm ấy…
Rõ ràng là chẳng giống ngày xưa Giống mai chăng? …Cũng không biết nữa Đàn…