Suy dinh dưỡng từ trong thai Con lớn từng ngày èo uột Cha đi làm…
Trên đường pháp trường con dâu ta trở dạ Tiếng cháu thét chào đời như…
– Bố ơi! Đêm qua con nằm mơ thấy mình được ăn thịt! – Con…
Khi chưa có mùa thu Hoa phượng còn dang dở Bạn nằm xuống lưng đồi…
Khi chị vượt cạn thì anh hy sinh bên An Phú An Nhơn mình chỉ…
Sao Hồ Gươm biết tôi chia xa? Mà run cho mọi bóng cây nhòa Mà…
Ngủ đi người của anh ơi Xin nhờ ngọn gió ru nơi em nằm Anh…
Nghỉ hè với bố Bé ra biển chơi Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng…
Bạn ta bảy chục tuổi xuân Giờ ngồi xem kiến hành quân thay người May…
Khi vừa rời lòng mẹ Con đỏ hoe như một cục bùn non Có phải…