1. Ớ kìa thiên hạ đang say Ớ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười…
Tặng Quách Thị Hồ Tự cổ sầu chung kiếp xướng ca Mênh mang trời đất…
(Gửi một bà yêu thơ) Hay gì bà hỏi tên tôi Khóc thì hờn dỗi…
Mưa lũa ao bèo mưa trắng đêm Cây bờ ngơ ngác nước đang lên Lều…
Đời tôi – em hỏi làm chi? Đời tôi là chuyến tàu đi không người…
Tặng bà mẹ Việt Nam1 Ới hỡi đứa con không có tên Nằm tròn xác…
Biết nhau từ thuở dại khờ Bây giờ cát bụi đã mờ mắt trong Nhánh…
Lên thang nghe gió nhủ mưa thầm Gác trọ không đèn hết cố nhân Ta…
Tặng Lê Văn Trương Thôi thế anh về yên xóm cỏ Xứ nghèo đã cỗi…
Gió ngớt khua lau dưới gậm cầu Đường về xóm lạnh bước thôi mau Ngõ…