Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa Cũng quên luôn tiếng sáo…
Người đàn bà ngồi trên bục gỗ Ngạo nghễ cười với khách qua đường Váy…
Buồn mà cứ phải hát lên Đời gọi chung một cái tên: ăn mày Lết…
Mẹ đợi con đã lâu chưa Ngàn thu tóc trắng không chừa hôm nay Xuân…
(tặng Nguyễn Hoài Nam) Về đi thôi Con chim hót lúc nào buổi sáng Gà…
Nửa đêm qua bến không chồng Vầng trăng đỏ ối dòng sông khát tình Tất…
Xẩm già sờ soạng chiếu manh Tiếng đàn như thể dỗ dành người dưng Người…
Những con ong bay khắp các kèo nhà Tìm kiếm lỗ tròn để chui vào…
Đời anh rồi có những khúc quanh lên bờ xuống ruộng sẽ hanh hao những…
Gió theo về trên chiếc lá rơi xanh run rẩy buổi sáng của anh bên…