Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
Gửi em K, những ngày phải xa nhau Em ơi anh không ngủ được bốn…
Mưa rơi phay phay Ngã tư năm ngoái Biết tôi khờ dại Em đi không…
Tác phẩm là bản gốc? đời là bản sao? Ối Ôi, luôn tam sao thất…
Anh muốn rao lên cho làng nước biết hôm nay em bạc đãi một người.…
Khai từ Kỷ niệm! Đưa tôi về chốn cũ Đừng ngại mây che từng cây…
Đây! Việt Bắc! Sông Lô nước xanh tròng trành mảnh nguyệt! Bình Ca sương xuống…
Gió thổi quá tay Lạnh cây bàng bé… Chiều thu cổ lỗ sĩ Công viên…
Em ơi! Ai xui nhà ươm chín mái? Tơ ngâm chín vại Dâu xanh chín…
I. Đời bỏ ta nằm dưới thủy cung mờ đi! ơi ánh nguyệt vô cùng…