Người đi qua đời tôi Trong những chiều đông sầu Mưa mù lên mấy vai…
Thủa làm thơ yêu em Trời mưa chưa ướt áo Hoa cúc vàng chân thềm…
I. Khi buổi chiều rụng xuống, lũ cột đèn đứng lên Con phố này nỗi…
Lần đầu ta ghé môi hôn Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang Vườn…
Mi sầu thôi khép đi em Hồn anh rộng đã trăm miền không gian Ngày…
Tặng cho em cuộn dây thép gai Thứ dây leo của thời đại mới Đang…
Cho tôi xin nửa bóng trăng ngoài Với nửa mùa thu trong mắt ai Lá…
Mang trong mắt bao nhiêu lời tình tự Thuở ta về mùa đông dài phố…
Một mảnh khăn ướt đắp lên mặt nàng Trên đó những mùa đông xám phẳng…
Ngày mưa lũ giọng sông hồ Lòng nghiêng mái dột màn thưa mặt người Cây…