Bên dòng Thạch Hãn chiều nay Gió nồm rất nhẹ hàng cây lặng tờ Nhành…
Em theo Mẹ để đi chùa Nghe dào dạt nỗi bốn mùa trầm hương Lừng…
Trăng cuối tháng nằm nghiêng trên Thành Cổ (*) Khói hương trầm ngan ngát cõi…
Một ngày hè xa xôi từ đất Bắc Nay lại về thăm bãi chiến trường…
I Miền Bắc chưa qua ngày rét đậm Ngoài vườn lấm tấm nụ hoa đào…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
1. Về đi những linh hồn trong gương mặt sạm nắng bàn chân nứt nẻ…
Tây Thi hiểu mộng tiêu trướng hàn hương hoàn đọa kế bán trầm đàn Lộc…
Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng, Chơi vơi trong khi hậu từng mây…
Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong…