Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại nhau Anh đã chẳng buộc em bao tội…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Cắt cho ta, hãy cắt cho ta Cắt cho ta sợi dài Cắt cho ta…
Một con người không phải chỉ là một cái tên trong hộ khẩu Một con…
Ðối diện ngọn đèn trang giấy trắng như xeo bằng ánh sáng Ðêm bắc bán…
Những điều sỉ nhục và căm giận Một dân tộc đã sinh ra Trần Ích…
Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm Ở bên Em – ôi biển sắc,…
Không có làng quê nào để từ bỏ Không có thành phố nào để đi…
Tưởng nhớ nhà thơ Hollo Andras1 Tôi không thể quên một ngày tháng Năm năm…
Em có nghe tiếng sấm Báo một cơn mưa rào Em có nhìn trời thẳm…