Chỉ có trời xanh thay cỏ cây Mênh mông sa mạc. Cát làm ngày; Cát…
Buổi chiều xám chỗ ngồi tôi tháng tám Em dung nhan như một vết dao…
Tôi sẽ đi với em Cho đến mút chót con đường Cho đến lúc nằm…
Ba mươi năm trước Tôi chết giữa Hồng Hà sóng dữ Tôi lại hồi sinh…
I tôi đi đông chìm trời âm u thung lũng khô nhiều mây chim bay…
tôi buồn khóc như buồn nôn ngoài phố nắng thủy tinh tôi gọi tên tôi…
Khi em đến chắc tôi về xa lắm Mưa buổi chiều ray rức quá em…
Má tôi mất năm tôi mười hai tuổi Tôi ra ngoài hiên đứng khóc Ngó…
Mai này tôi chết đi Nằm nghe hồn cô độc Trời chiều không nói năng…
Ðã mấy đêm trường tôi không ngủ Nằm thao thức nhớ mảnh trăng thu Ðã…