Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nước Mưa ướt đầm trên gạch vỡ tan hoang…
(Gửi một nhà thơ xưa đã nổi tiếng) Cửa đóng lại từ chín giờ Không…
(Viết cho Năm Thế giới Hoà bình) Người hát rong mù loà Đi trên đường…
những người chết trong đêm thân gãy nát óc chảy ròng trên gạch những các…
Vẫn còn đây Những cô Tấm ngày xưa… Lũ trẻ hát Dù con bống, con…
Chiều đã tím ở lưng chừng dẫy núi Sắc thu mờ lơ đãng dáng hoàng…
Trong trẻo suốt một đời Những hàng mưa dưới lá Rừng gọi tên tôi thế…
Bóng đêm trùm Côn Đảo Sóng bể réo ầm ầm. Gió hun hút đồi thông,…
Đồng tiền vạn hoá vô biên Nhiều khi tội ác vì tiền nảy sinh Thế…
Nếu ví nền văn học Việt Nam là một bầu trời đầy sao thì Tố…