Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà…
Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần…
Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái Nhỏ như tay em trong tay anh…
Một buổi trưa hoa bằng lăng vẫn cũ như hoạ tiết lỗi thời năm nay…
Em ơi Thế này em ơi Tôi đã hôn em như một kẻ bị ma…
Tôi đi học giữa những ngày kháng Pháp Áo quần thô xám nếp vải xi…
Những cung bậc sụt sùi xưa đã tắt Giữa bình minh lời vạn vật hoan…
Thôi đừng nhớ ngày hôm qua nữa Anh thân yêu Mưa buồn rũ trên cành…
Một hôm tôi gặp lại tôi Gặp tôi trong dáng em ngồi cạnh ai Bên…
— gửi «Hà-nội yêu dấu». Em không thể là người bạn đường của tôi Em…