Gió bấc xô nghiêng lá vàng rơi lả tả Như mùa đông vội vã xơ…
Thêm một lần em lỡ hẹn cùng anh Mùa Thu trước trái ươm cành không…
Em là con chim nhỏ Đậu xuống cuộc đời anh Cánh mềm mại lượn quanh…
Anh muốn mượn áng mây trời gom lại Mượn gió chiều chải mái tóc em…
Thơ ta bừng nắng hạ Những lời đầy hương hoa Rất nhiều điều mới lạ…
Em yêu dấu hết đời anh có lẽ Không còn gì để gửi lại cho…
Em thức dậy trong phòng Đôi vai rực rỡ Bầu trời trắng dần ngoài cửa…
Em, Anh đã đến Paris Mùa thu đầy xác lá Như lòng anh buồn bã…
Hãy yêu chàng, yêu chàng như yêu dòng sông Ngậm ánh trăng non bàng bạc…
Xa Hà Nội đã được mấy chục năm Mùa thu về nhớ mùi hăng hoa…