Ngày ấy tuổi tôi tròn mười tám Trái tim vô tư chưa biết nhớ bao…
Ngọn gió vô tình hôn lên nỗi buồn dịu ngọt Cọ xước nỗi niềm lăn…
Dưới dấu chân tôi là dấu chân của cha mẹ, ông bà Dưới dưới nữa…
Cái thời người ấy trong tôi Một ngày không gặp đứng ngồi không yên Biết…
Giá băng làm buốt thịt, da, Hôm nay trời nắng, hóa ra xuân về. Tình…
Giao mùa rạng rỡ ánh bình minh Lộng lẫy nàng thơ đẹp dáng hình Cúc…
Em có thể dùng bàn tay che mắt Chẳng nhìn chi những vật chẳng ưa…
Tĩnh tâm mình nghe mưa hát đi em Mưa Sài Gòn hay còn hơn bản…
Nắng Sài Gòn như nắng tỏa lòng anh Bởi em hiện từ mặt trời tỏa…
Chàng chèo con thuyền nhỏ Đưa nàng chơi biển xinh Giữa muôn trùng sóng vỗ…