Bò ơi ngài có lạnh không Mà sao đôi mắt khiến lòng ta đau Miền…
Nhà quê quanh năm đội trời đạp đất Củ khoai hạt lúa bón bằng mồ…
Tuổi năm mươi anh thấy mình còn trẻ Có lúc dại khờ như thuở đôi…
Những dấu chân đi ngược lại về xuôi Mà vẫn quên Đèo Ngang đang ngóng…
Bao lần cầm bút viết về Thầy Cảm xúc dâng trào sao không viết nổi…
I Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác…
Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa Mưa tầm tã trên thân anh…
Anh khóa ơi! Em tiễn chân anh xuống tận bến tàu, Đôi tay em đỡ…
Mẹ ơi Mẹ đã cho con trái tim mang hình chóp núi Chống nắng chọi…
Người con trai không mảnh vải che thân Như củ khoai trụi trần vùi trong…